Vợ muốn về quê chăm sóc mẹ ốm, chồng đưa 5 triệu bảo "thuê người giúp là xong", chị nhận tiền nhưng nói một câu khiến anh lập tức lái xe theo cùng.
Linh là con một, nên bố mẹ cô muốn cô lấy chồng gần nhà. Tuy nhiên, Linh lại yêu và kết hôn với Phong, người sống cách nhà 30km. Phong là một người ích kỷ, vô tâm và gia trưởng. Từ khi cưới, anh không cho phép Linh ở lại nhà mẹ đẻ quá một ngày. Mỗi khi Linh về quê, Phong thường gọi điện yêu cầu cô về nhà chuẩn bị cơm nước. Anh cấm Linh ở lại qua đêm ở nhà mẹ đẻ và tin rằng phụ nữ đã lấy chồng phải về nhà chồng. Linh thường phải giấu nỗi buồn trong những lúc nhớ nhà. Trong khi đó, Phong lại yêu cầu Linh đưa con về thăm ông bà nội mỗi tuần, và nếu mẹ anh có vấn đề sức khỏe, anh lập tức yêu cầu Linh nghỉ làm để chăm sóc. Gần đây, mẹ Linh đột ngột bị ngất phải vào viện, và khi bố cô gọi điện, Phong đã cầm máy.
Nhận được tin nhưng Phong không báo cho Linh. Chỉ khi hàng xóm hỏi về mẹ, Linh mới biết mẹ đang nằm viện. Hỏi chồng, Phong chỉ nhún vai cho rằng mẹ không sao, chỉ bị cảm. Linh tức giận gọi cho bố và biết mẹ vẫn đang được theo dõi. Cô quyết định về quê, nhưng Phong ném tiền lên bàn và nói rằng việc chăm sóc người già là bình thường, không cần phải về ngoại. Anh còn nhấn mạnh rằng cô cần ở nhà lo việc gia đình. Linh cảm thấy ức chế vì thái độ thờ ơ của chồng.
Linh ngồi chưa lâu đã đứng dậy xin phép về, nhưng cô đã nhịn không nói gì. Mẹ cô nhập viện, mà Phong vẫn thờ ơ như người ngoài. Cảm thấy không chịu đựng được nữa, Linh cầm 5 triệu trên bàn của chồng và nói rằng tiền anh hỏi thăm mẹ sẽ đưa cho bố, nhưng hôm nay cô sẽ không về nhà. Cô đã gửi con cho cô Lan. Linh yêu cầu Phong xem lại cách anh đối xử với bố mẹ hai bên. Cô nhấn mạnh rằng anh chỉ lo cho bố mẹ anh mà không quan tâm đến mẹ cô. Linh nhắc nhở rằng mẹ vợ cũng là mẹ anh, và cô đã nhường nhịn quá lâu. Cô nói rằng hai đứa con gái của họ sau này cũng cần được đối xử công bằng. Nếu họ không thể đồng quan điểm, có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất.
Linh dắt xe về ngoại, bỏ mặc chồng đang ngồi buồn bã. Cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của mẹ, không phải chồng ích kỷ. Tuy nhiên, chiều hôm đó, cô thấy chồng và hai con gái đến thăm mẹ. Linh vẫn dỗi và không nói gì. Bố cô thì xuề xòa, không nhận tiền Linh biếu mẹ, bảo rằng con nên giữ lại cho hai đứa nhỏ. Linh đã nói dối rằng đó là tiền chồng gửi để tỏ ra đẹp mặt. Chồng cô, Phong, từ chối nhận lại tiền, khẳng định là biếu bố mẹ để bồi bổ. Anh còn đề nghị Linh ở lại chăm sóc mẹ, khiến bố Linh vui vẻ đồng ý.
Source: https://afamily.vn/vo-muon-ve-que-cham-me-om-chong-nem-5-trieu-bao-thue-nguoi-la-xong-chi-cam-tien-nhung-noi-them-1-cau-khien-anh-lap-tuc-dat-xe-ve-cung-20201012154502814.chn